Phúc thẩm vụ nhà 36 Nguyễn Thị Diệu, quận 3

(PL)- Ngày mai (11-12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM sẽ xử phúc thẩm lại vụ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 36 Nguyễn Thị Diệu, quận 3.

Trước đó, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm đã quyết định hủy bản án phúc thẩm ngày 20-5-2005.

Theo Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, hợp đồng mua bán giữa bà Nguyễn Thị Thanh Tao và vợ chồng ông Lê Hồng Phương phù hợp điều 134 Bộ luật Dân sự năm 1995. Bà Tao không đi công chứng, chứng thực theo thỏa thuận nên hợp đồng vô hiệu, lỗi hoàn toàn thuộc về bà Tao. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên hủy bỏ hợp đồng, buộc bà Tao bồi thường ông Phương hơn 3.610 lượng vàng SJC. Tuy nhiên, theo bản án giám đốc thẩm, các bên có thỏa thuận trong hợp đồng về biện pháp phạt khi vi phạm hợp đồng nhưng tòa sơ thẩm và phúc thẩm không căn cứ vào thỏa thuận này là không đúng. Về án phí, tòa phúc thẩm tính án phí chưa chính xác, gây thiệt hại cho nhà nước.

TD

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.