Phú Yên: Chém đứt cổ người tình vì ghen tuông

(PLO)- Chiều 6-1, Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết Công an tỉnh này đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Thông (41 tuổi, ngụ thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tối 5-1, Nguyễn Xuân Thông đã dùng rựa chém ba nhác vào bà Hồ Thị Phụng (41 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm đầu nạn nhân lìa khỏi cổ. Theo Thượng tá Tân, chồng bà Phụng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm nay.

Hơn ba năm nay, bà Phụng có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Xuân Thông là người chưa có vợ. Gần đây, bà Phụng lại quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác khiến ông Thông ghen tuông. Tối 5-1, trong lúc ông Thông đang chơi ở nhà bà Phụng, bà này nói chuyện điện thoại với người đàn ông mới làm ông Thông càng bực tức. Sau đó, ông Thông chở bà Phụng đi chơi rồi ra tay sát hại. Lực lượng công an địa phương cùng người dân địa phương vây bắt Thông tại chỗ.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.