Phụ xe lấy tài sản của khách bỏ quên trên xe, bị truy tìm tới cùng

(PLO)- Phát hiện khách đi xe bỏ quên túi xách, phụ xe đã lấy trộm trộm điện thoại và Ipad của khách giấu đi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Phụ xe lấy tài sản của khách bỏ quên trên xe, bị truy tìm tới cùng

Ngày 24-12, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Lê Thanh Lâm, 23 tuổi, ngụ xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 23-12, anh Nguyễn Thế Anh, ngụ TP.HCM đi xe của một hãng xe từ TP Bảo Lộc về huyện Đức Trọng.

Khi đến địa phận huyện Di Linh, anh Thế Anh xuống xe về nhà thì phát hiện để quên cái túi trên xe. Anh Thế Anh đã gọi điện vào đường dây nóng của nhà xe này để trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Đến sáng cùng ngày, nhà xe này chi nhánh ở huyện Đức Trọng thông báo cho anh Thế Anh đến nhận lại túi xách. Khi kiểm tra lại tài sản, Anh phát hiện bị mất 1 điện thoại Iphone và 1 Ipad nên tiếp tục đề nghị nhà xe hỗ trợ.

Tuy nhiên nhà xe cho biết làm việc với tài xế và phụ xe của chuyến xe nói trên thì cả tài xế và phụ xe khẳng định không có 2 vật dụng nói trên.

Đến sáng cùng ngày, anh Thế Anh phát hiện điện thoại của mình mở nguồn nên vào Icloud theo dõi.

Sau khi chiếc điện thoại của mình về TP.HCM theo lộ trình di chuyển của hãng xe nên anh Thế Anh tiếp tục cung cấp thông tin và đề nghị hãng xe hỗ trợ. Tuy nhiên anh không nhận được sự phản hồi.

Bức xúc vì tài sản của mình bị mất, anh Thế Anh đã trình báo qua đường dây nóng của Trạm CSGT Madagui – Phòng CSGT Lâm Đồng.

Phụ xe Phương Trang lấy tài sản của khách bỏ quên trên xe
CSGT Madagui đã thu hồi tài sản mà phụ xe đã cất giấu. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Trạm CSGT Madagui đã vào cuộc xác minh. Đến 23 giờ, khi chiếc xe di chuyển đến địa phận huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, CSGT đã dừng chiếc xe khách biển số 51B-294...

Làm việc với công an, phụ xe tên Lê Thanh Lâm nhanh chóng khai nhận hành vi của mình.

Lâm cho biết sáng cùng ngày, phát hiện khách quên túi xách trên trên xe. Khi đến đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt, Lâm đã mở túi xách lấy điện thoại và ipad cất giấu rồi tiếp tục theo xe khác về TP Hồ Chí Minh.

Đến tối cùng ngày, Lâm đưa 2 vật dụng lấy được lên xe biển số 51B-294... cất vào hộc dưới ghế nằm.

Ngay sau khi thừa nhận hành vi, Lâm đã dẫn CSGT lên xe để thu hồi điện thoại và Ipad.

Trạm CSGT Madagui đã bàn giao Lâm cho Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra theo quy định.

Sáng ngày 24-12, trao đổi với PLO, một đại diện của bến xe này ở TP Đà lạt đã xác nhận vụ việc và cho biết, Lâm đã bị bắt và công an huyện Đức Trọng đã di lý về cơ quan này để điều tra.

Cũng theo vị đại diện này, Lâm là nhân viên mới tuyển, chuyến xe mà Lâm gây án là chuyến đầu tiên Lâm làm phụ xe cho nhà xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.