Phú Quốc: Tạm giữ yêu râu xanh U60

(PLO)- Hứa sẽ cho một số đồ chơi, ông Danh dụ bé N. đến nhà chơi rồi giở trò đồi bại.

Ngày 4-7, nguồn tin của PLO cho biết Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đang tạm giữ ông Lê Văn Danh (56 tuổi, quê quán ở tỉnh An Giang) trong trường hợp khẩn cấp ba ngày để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thông tin ban đầu, ông Danh đến Phú Quốc mưu sinh bằng nghề mua bán đồ chơi trẻ em. Ngày 2-7, ông Danh hứa sẽ cho một số đồ chơi và dụ dỗ bé H.T.Q.N (12 tuổi) đến nhà chơi. Tại đây, ông Danh dụ bé N. lên giường rồi giở trò đồi bại.

Trong lúc đang thực hiện hành vi, mẹ bé N. Phát hiện và tri hô nên Danh bỏ chạy. Sau đó vụ việc được tố giác đến công an địa phương. Công an huyện Phú Quốc phối hợp cùng công an xã Dương Tơ truy tìm đối tượng. Đến tối cùng ngày thì phát hiện nên mời Danh về trụ sở làm việc. Làm việc với Công an, ông Danh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.