Phú Quốc: Ngồi nghỉ mệt, 1 người đàn ông bị trần bê tông đè tử vong

(PLO)- Trong lúc hai người đàn ông ngồi nghỉ mệt ở phía trước ngôi nhà đang sửa thì mảng trần bê tông bất ngờ sụp đổ đè trúng.

Chiều 27-2, nguồn tin của PLO cho hay Công an TP Phú Quốc, Kiên Giang đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trần bê tông sụp đổ làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm người đàn ông tử vong thương tâm. Ảnh: THÙY ANH

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa 26-2 tại một ngôi nhà trên đường 30-4, thuộc khu phố 1, phường Dương Đông. 

Theo những người sống gần hiện trường kể lại căn nhà xảy ra sự cố tai nạn đáng tiến trên đang tiến hành sửa chữa. Trong lúc ngồi nghỉ mệt ở phía trước, mảng trần bê tông bất ngờ sụp đổ đè trúng 2 người đàn ông.

Hậu quả làm một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an địa phương đã có mặt ở hiện trường để xác minh, điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.