Phòng Gym của Duy Nguyễn bị tạt mắm tôm

(PLO)- Clip camera an ninh cho thấy nam thanh niên lạ mặt đi xe máy tới rồi ném vật lạ vào trước cửa phòng gym ở đường số 6 (quận Bình Tân, TP.HCM).

Ngày 22-12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ theo trình báo của ộng Nguyễn Ngọc Duy (hay còn gọi là gymer Duy Nguyễn, 35 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) về việc nơi ở và kinh doanh của mình bị người lạ mặt ném đá và chất bẩn.

Theo ông Duy, vụ việc bắt đầu từ khuya 14-12.

Mắm tôm bị ném vào nhà và nơi kinh doanh của anh Duy trên đường số 6, quận Bình Tân. Ảnh: NT

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy lúc 23 giờ 12 phút, hai nam thanh đi xe tay ga đến trước phòng gym đồng thời là nơi ở của anh Duy ở trên đường số 6 (phường Bình Trị Đông B).

Người cầm lái dừng lại bước xuống dùng nhiều vật ném liên tục vào cửa phòng gym rồi bỏ đi.

Theo ông Duy, đến sáng 15-12, khi nhân viên đến phòng gym làm việc thì phát hiện bên dưới cửa có nhiều gạch đá, mắm tôm.

“Vụ việc khiến một phần chữ ở biển hiệu của phòng gym bị hư hại. Sau đó tôi đã báo cáo vụ việc lên công an để phục vụ điều tra, xử lý” – ông cho biết.

Theo ông Duy, vụ việc xuất phát sau những phát ngôn thiếu kiểm soát trên mạng xã hội của mình.

“Tôi đã nhận sai vì những hậu quả nó mang lại. Bây giờ tôi sửa sai và muốn cộng đồng cho một thời gian khép lại vụ việc vừa qua không để nặng nề hơn. Đằng sau mỗi người đều có gia đình, công việc và cứ như vậy thì rất ảnh hưởng cho cuộc sống của mỗi người” – ông nói.

Phần chữ trên bảng hiệu phòng gym bị vỡ. Ảnh: NT

Trước đó, như PLO đã đưa tin, trưa 14-12, hàng trăm người tụ về trước một phòng gym của ông Duy ở phường Bình Trị Đông B. Những người này đứng bên ngoài, dùng điện thoại ghi hình hoặc phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Một số người cho biết họ tụ tập về đây sau khi ông có những lời nói xúc phạm đến người thân, gia đình một nghệ sĩ nổi tiếng vừa qua đời.

Để giữ trật tự, công an phường Bình Trị Đông B và quận Bình Tân có mặt giữ trật tự, điều tiết giao thông, nhắc nhở người dân không tập trung đông người và dựng xe máy dưới lòng đường.

Trước đó, ông Duy có những phát ngôn trong một clip nói về tang lễ của một nghệ sĩ nổi tiếng và cộng đồng mạng cho rằng phản cảm, xúc phạm đến nghệ sĩ và gia đình. Clip lan truyền khiến cộng đồng mạng cũng như nhiều nghệ sĩ phẫn nộ.

Đến tối 13-12, ông tiếp tục đăng clip khẳng định mình không câu view và tất cả là do hiểu nhầm. Người này sau đó gửi lời xin lỗi đến vợ và người thân của cố nghệ sĩ vừa qua đời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.