Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Tây Ninh bị bắt

(PLO)- Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh - bị bắt tạm giam để điều tra về sai phạm tài chính.

 Ngày 2-7, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Phượng (44 tuổi, ngụ tại Tây Ninh), Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường, vì những sai phạm trong lĩnh vực tài chính.

Thông tin ban đầu, thời gian không có Giám đốc, bà Phượng làm Phó Giám đốc - phụ trách Trung tâm Quan trắc môi trường. Khi có Giám đốc mới, bà Phượng bàn giao sổ sách công việc. Tuy nhiên, về vấn đề tài chính, bà này giải thích mập mờ và không bàn giao được.

Nhận được báo cáo, Thanh tra tỉnh Tây Ninh vào cuộc điều tra, sau đó chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra xử lý.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.