Phó giám đốc đầu tư trên mạng thua lỗ rồi đi cướp ngân hàng

(PLO)- Liều lĩnh đi cướp ngân hàng nhưng bị rượt đuổi không lấy được tiền, Phó giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến gỗ ở Hà Tĩnh bị khởi tố tội cướp tài sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-11, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Lúc thực hiện hành vi, Anh đang là Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phổ Hải (đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

cuop-ngan-hang-pho-giam-doc.jpg
Nguyễn Tuấn Anh lúc vừa bị bắt giữ . Ảnh: ĐL

Như đã đưa tin, sáng 14-11, Anh xin công ty nghỉ làm buổi chiều rồi mua chiếc áo khoác màu đỏ loại rẻ tiền. Trưa cùng ngày, Anh cất giấu xe hơi rồi mượn xe máy Wave Alpha của người bạn chạy xuống thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Tại đây, Anh đeo khẩu trang che kín mặt, xông vào Ngân hàng A chi nhánh thị xã Cửa Lò, dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng yêu cầu mở két sắt đựng tiền. Tuy nhiên, trong quá trình gây án thì nhân viên ngân hàng đã chống trả quyết liệt nên Anh không lấy được tài sản mà phải bỏ chạy.

Video quay lại hành vi của Nguyễn Tuấn Anh.

Trên đường đi, Anh dừng lại ở đoạn đường vắng người thay áo khoác, vứt bỏ dao... Sau đó, Anh quay lại công ty làm việc như không có chuyện gì xảy ra và tối đó vẫn đi uống trà đá với người bạn. Ngày hôm sau, Anh bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cùng cơ quan chức năng bắt giữ khi đang làm việc tại Hà Tĩnh.

Người dân địa phương ngạc nhiên và đặt câu hỏi vì sao Anh thực hiện hành vi dại dột, liều lĩnh đi cướp ngân hàngnhư vậy?. Bởi bản thân Anh vốn là học sinh trường chuyên, tốt nghiệp một trường ĐH danh tiếng ở Hà Nội, nơi công ty đánh giá Anh có năng lực.

Tại cơ quan điều tra, Anh đã khai nhận, động cơ đi cướp tiền ngân hàng là do nợ nần. Thời gian qua, Anh có tham gia đầu tư giao dịch phái sinh Futures trên sàn Binance và đầu tư online, chứng khoán trên mạng nhưng bị thua lỗ. Để có tiền đầu tư tiếp, Anh đi vay tiền qua một công ty cho vay tài chính mong có lời. Tuy nhiên, Anh lại đầu tư thua lỗ. Đến hạn thanh toán thì không còn tiền trả cho công ty cho vay tài chính. Bị thúc ép đòi nợ, túng quẫn, Anh đã “nghiên cứu, quan sát một tuần” chi nhánh ngân hàng rồi liều lĩnh đi cướp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.