Phó công an xã bị tố bắn người

(PL)- Sau khi bắn chỉ thiên, yêu cầu bỏ dao nhưng anh Hưng không làm, công an đã bắn đạn cao su vào người đã nhậu này.

Chiều 8-4, một lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết: Vừa nhận đơn tố cáo của anh Lý Tân Hưng (ngụ xã Sông Thao, huyện Trảng Bom) về việc anh này bị công an xã bắn. “Ngay trong chiều 8-4, chúng tôi đã cử lực lượng xuống xã xác minh. Tuy nhiên, đơn tố cáo của anh Hưng với thông tin công an điện báo có sự khác nhau. Anh Hưng cho rằng công an vô cớ bắn mình trong khi công an xã nói bị anh Hưng tấn công nên nổ súng. Do vậy chúng tôi cần thời gian để làm việc với các bên và sẽ thông báo sau” - vị lãnh đạo này nói.

Theo anh Hưng, tối 26-3 anh cãi và xô xát với vợ và gia đình nhờ công an xã xuống giải quyết. Một lát sau anh cầm dao ra hiên gọt xoài thì phó công an xã Chu Ngọc Tài cùng một công an viên đến nơi. Lúc này vợ anh la lên: “Nó có dao”.

Con dao mà anh Hưng đã cầm và công an yêu cầu bỏ xuống nhưng anh không làm theo. Ảnh: Q.MINH

Ông Tài xuống xe đi tới bảo Hưng bỏ ngay con dao xuống nhưng Hưng cãi “Em có làm gì đâu?”. Ông Tài lặp lại lần nữa rồi bắn chỉ thiên, sau đó bắn vào người anh. Rớt dao, thấy hai công an cầm cây, anh cũng cầm đá lên để phòng thủ. Khi thấy công an tới đông, anh chạy trốn sau nhà… Khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đã gắp 4 đầu đạn cao su, khâu vết thương. “Trước lúc xảy ra sự việc, tôi có nhậu mấy chai bia” - anh nói.

Bố anh Hưng là ông Sáng cho hay: Khi ông Tài xuống đứng cách anh Hưng khoảng 2 m, Hưng vẫn cầm dao cãi nhau. Tôi sợ hai bên đánh nhau nên la lên bắn nó đi. Sau đó tôi thấy ông Tài bắn chỉ thiên rồi bắn vào người Hưng. Ông Tài bắn xong thì Hưng vẫn đứng chửi. Tôi sợ Hưng đâm công an nên xông vào ôm Hưng ra.

Còn ông Tài cho là khi ông tới nơi, Hưng chạy từ hông nhà lên tay cầm dao và đá. “Tôi yêu cầu Hưng bỏ dao xuống nhưng Hưng không chấp hành. Sau khi bắn chỉ thiên cảnh báo, Hưng vẫn xông tới buộc tôi phải nổ súng. Sau đó, ông Sáng xông vào ôm Hưng, anh ta làm rớt dao… khi thấy công an đông quá, Hưng mới bỏ chạy” - ông Tài kể.

Sau khi sự việc xảy ra, công an xã cũng có mời Hưng lên làm việc nhưng Hưng lên đứng ngoài cổng chửi bới rồi về.

Lãnh đạo xã Sông Thao cho biết sẽ mời anh Hưng lên để làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.