Phó công an xã bị cây cổ thụ đè chết

Sau nhiều ngày điều trị, tối 5-6, một phó trưởng công an xã ở tỉnh Quảng Nam đã tử vong và được người thân đưa về nhà lo hậu sự

Trưa 6-6, bà Trần Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết do bị cây cổ thụ ngã đè, một cán bộ công an của xã vừa tử vong.

Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 1-6, sau khi hoàn thành công việc tại cơ quan, ông Mai Văn Hải (SN 1983), Phó trưởngCông an xãTam Phước, ra đồng phụ giúp em trai trồng dưa hấu. Sau khi xong việc, ông Hải vừa bước từ ruộng lên đường nhựa thì bị cây cổ thụ mục gốc đổ xuống đè lên người. Trong khi đó, em của ông Hải tránh kịp.

Ngay sau đó, ông Hải được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị nhưng do bị thương quá nặng, ông qua đời vào tối 5-6.

Theo bà Phương, ông Hải có vợ và một con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Từ tối 5-6, rất đông cán bộ của xã Tam Phước tập trung tại nhà ông Hải để động viên và giúp gia đình lo hậu sự.

Theo Q.Vinh/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.