Phó chủ tịch xã đột tử tại nhà riêng

Ông Minh được phát hiện bất động trên giường, hai chân duỗi thẳng, da tím tái. Khi đội ngũ y tế tới cứu chữa, nạn nhân đã tử vong.

Ngày 14-8, công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đang tìm hiểu nguyên do khiến ông Bùi Khắc Minh (52 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Tân Dân, Tĩnh Gia) đột tử tại nhà riêng.

Phó chủ tịch xã đột tử tại nhà riêng
Công sở xã Tân Dân, nơi ông Minh giữ chức phó chủ tịch.

7h cùng ngày, không thấy ông Minh thức dậy đi làm, người thân vào kiểm tra thì phát hiện ông đang nằm ngửa bất động trên giường, chân tay duỗi thẳng, da lạnh. Ít phút sau, ông Minh được đưa đi cấp cứu nhưng bác sĩ xác định đã tử vong.

Giữ chức Phó chủ tịch xã Tân Dân từ nhiều năm nay, ông Minh được cho là có tiền sử mắc bệnh nhồi máu cơ tim. Gần đây, nạn nhân thường xuyên bị căng thẳng đầu óc do áp lực công việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.