Phó chủ tịch HĐND xã bị bắn chết trong rẫy cà phê

(PLO)- Khi ông Sang đang thăm rẫy cà phê thì bị bắn tử vong tại chỗ.

Chiều 9-10, nguồn tin từ UBND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết phó chủ tịch HĐND xã vừa bị bắn tử vong trong rẫy cà phê.

Theo nguồn tin, người bị bắn là ông Đinh Tiến Sang. Sự việc xảy ra vào sáng 7-10, khi ông Sang đang thăm rẫy cà phê, cách trung tâm xã Phi Liêng khoảng 3 km thì bị đối tượng dùng súng bắn tử vong tại chỗ.

Người sát hại ông Sang được xác định tên D. (40 tuổi) cũng đã bị Công an huyện Đam Rông bắt giữ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.