Phó ban quản lý dự án huyện tử vong để lại thư tuyệt mệnh

(PLO)- Nạn nhân tử vong trên ngực trái bị một vết đâm và để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung “bất mãn cuộc sống”.

Ngày 23-2, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ ông NMH (42 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành) hiện là Phó ban quản lý dự án huyện Long Thành được phát hiện tử vong tại nhà của bố mẹ ruột ở xã Lộc An.

Trước đó, Công an huyện Long Thành nhận được tin báo phát hiện ông H. tử vong.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, ngày 20-2, ông H. có về thăm gia đình bố mẹ ruột và tối hôm đó ngủ lại tại phòng ngủ của gia đình.

Đến sáng 21-2, người nhà không thấy ông H. dậy nên phá cửa vào thì phát hiện ông này đã tử vong trên giường, trên ngực trái bị một vết đâm, bên cạnh đó còn có một con dao Thái Lan.

Tại hiện trường ông H. còn để lại bức thư tuyệt mệnh với nội dung “bất mãn cuộc sống”.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định có thể ông H. tử vong do tự tử và đang tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.