'Phi công trẻ' trộm gần 1 tỉ đồng của chủ

(PLO)- Sau khi phát sinh tình cảm với bà chủ, Nhân biết được chỗ cất giấu tiền nên trộm rồi bỏ trốn. 

Ngày 9-11, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết vừa bắt giữ nghi can Lương Văn Nhân (40 tuổi, ngụ xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi trộm cắp.

Nhân là nghi can trộm gần 1 tỉ đồng của bà chủ lò bánh mì.

Nghi can tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 8-11, bà chủ lò bánh mì ở thị xã La Gi đến công an trình báo bị mất 980 triệu đồng và nghi ngờ người làm công Lương Văn Nhân lấy trộm rồi bỏ trốn.

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, bước đầu xác định gần ba năm trước Nhân đến làm công ở lò bánh mì này. Dù nhỏ tuổi hơn bà chủ nhưng sau đó hai người có tình cảm.

Lợi dụng việc này nên Nhân biết chỗ cất giấu tiền của chủ nên lấy trộm rồi đón xe ra TP Phan Thiết lẩn trốn.

Khi bị bắt, công an thu giữ hàng trăm triệu đồng trong người nghi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.