'Phi công trẻ' dùng clip sex tống tiền người tình

(PLO)- Công an huyện Minh Hóa vừa bắt quả tang nam thanh niên có hành vi đe dọa chiếm đoạt tài sản của người tình.

Sáng 27-6, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thế Cường (32 tuổi, ngụ xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để làm rõ hành vi đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thế Cường lúc bị bắt giữ. Ảnh: CA

Do quen biết trên trên mạng xã hội, Cường và chị D. (46 tuổi, trú tại thị trấn Quy Đạt) đã nảy sinh tình cảm. Qua những lần quan hệ, Cường đã ghi hình và sử dụng những clip này để tống tiền.

Khi đang thực hiện hành vi nhận 5 triệu đồng từ chị D. tại một quán cà phê ở tiểu khu 5 thì Cường bị Công an huyện bắt quả tang.

Tại hiện trường, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, tang vật thu được gồm một xe máy, 5 triệu đồng và hai chiếc điện thoại di động.

Hiện Công an huyện đã quyết định tạm giữ người trong vòng 3 ngày để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.