Phát tờ rơi cho vay, 2 nam thanh niên bị xử phạt

(PLO)- Hai nam thanh niên mang theo 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay đi rải dọc khu phố ở thị trấn Tuy Phước, tỉnh Bình Định thì bị công an phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Công an tỉnh Bình Định thông tin về việc Công an thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước xử phạt hành chính về vi phạm phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông với 2 người, mức phạt 1,5 triệu đồng mỗi người.

cho vay
Hai người bị Công an thị trấn Tuy Phước xử phạt hành chính. Ảnh: CA

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 8-3, Công an thị trấn Tuy Phước tuần tra phát hiện VAĐ (37 tuổi) và NTK (25 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng, đang ở 440 đường Đào Tấn, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đang rải tờ rơi quảng cáo cho vay tại khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phước.

Tổ công tác tạm giữ hai người cùng với 2.000 tờ rơi chưa kịp rải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.