Phạt quán karaoke ở Bà Rịa - Vũng Tàu đón khách khi đang dịch

(PLO)- Qua kiểm tra phát hiện một phòng hát của quán có 5 khách nam và 6 nhân viên nữ phục vụ đang hát karaoke. 

Ngày 26-11, UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đối với một cơ sở kinh doanh vì mở cửa đón khách trong mùa dịch khi chưa được phép hoạt động.

Cụ thể, tối 22-11, cơ quan chức năng của huyện Châu Đức kiểm tra quán ăn Ba Lâm (bên trong quán ăn có hoạt động karaoke) của ông Đinh Văn Giảo (khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Qua kiểm tra phát hiện trong quán có một phòng hát karaoke đang hoạt động. Trong phòng có 5 khách nam và 6 nhân viên nữ phục vụ. 

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi đông người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.