Phạt người phát tán tài liệu trái phép tại trụ sở ngân hàng

(PLO)- Sau khi giao dịch, người phụ nữ phát tài liệu giới thiệu về hoạt động pháp luân công cho những người ở ngân hàng.

Ngày 24-4, UBND TP Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với LTL (41 tuổi, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) về hành vi phát hành trái phép các sản phẩm in ấn không phải là xuất bản phẩm.

Bà LTL tại cơ quan chức năng. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 15-4, L. đến giao dịch tại một ngân hàng trên địa bàn TP Vĩnh Long. Sau khi giao dịch, L. đã có hành vi phát tán bảy quyển tài liệu giới thiệu về hoạt động pháp luân công cho những người có mặt ở ngân hàng.

Nắm bắt thông tin, lực lượng công an đã phối hợp ngành chức năng thu giữ tài liệu trên và đề xuất UBND tỉnh xử phạt hành chính L. theo khoản 2 Điều 27 Nghị định số 159, ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.