Phát hiện xe khách chở xác 4 con voọc đen má trắng quý

(PL)- Rạng sáng 2-10, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tổ tuần tra CSGT yêu cầu dừng ô tô khách biển số 73B-006.59 do Phạm Đại Long (ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển do có dấu hiệu vi phạm.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách có nhiều thùng xốp cỡ lớn, bên trong có chứa bốn cá thể động vật hoang dã nghi là voọc đen má trắng được ướp đông trong túi nylon. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số động vật trên. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm đồng thời báo cáo sự việc cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định bốn cá thể động vật này là cá thể voọc đen má trắng. Đây là loài linh trưởng quý hiếm có giá trị khoa học, thẩm mỹ và được xếp vào nhóm nguy cấp cần được bảo vệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.