Phát hiện xe chở thuốc kích dục không giấy tờ

(PLO) - Vào khoảng 18h ngày 24-1, Đội quản lý thị trường số 5 huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã kiểm tra xe 12 chỗ do tài xế Nguyễn Ngọc Tuấn (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển, đang xuống hàng tại đại  lý thuốc tây  Nga Sửu (khu phố 4, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 650 bao cao su có gai, gần 150 viên thuốc và 2 hộp thuốc kích dục, 3 lọ Viagra, có xuất xứ từ nước ngoài.

 
Số thuốc cơ quan chức năng phát hiện

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ hàng là bà Đào Diễm Hạnh (ngụ T.PHCM) cho biết, lấy số hàng trên ở chợ quận Bình Thạnh, sau đó đem đi bán lại cho các đại lý thuốc tây và cửa hàng tạp hóa ở địa bàn tỉnh Đồng Nai lấy chênh lệch.

Do chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng trên nên cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ tòan bộ tang vật và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.