Phát hiện xác phụ nữ bị trói vùi lấp trong rác

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ chết trong tư thế nằm úp mặt, hai tay bị trói về phía sau.

Khoảng 9h ngày 24/12, người dân trong địa bàn thị trấn EaDrang (Đăk Lăk) đã phát hiện một xác chết vùi lấp bởi rác, và đất đá dưới hố đất lõm gần khu vực cầu EaKhal thuộc thị trấn EaDrang – EaH’leo.

Sau khi nhận được tin báo lực lượng cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời khoanh vùng bảo vệ hiện trường vụ án.

Phát hiện xác phụ nữ bị trói vùi lấp trong rác ảnh 1
Hiện trường phát hiện xác người phụ nữ.

Đến 14h35 cơ quan công an và pháp y tỉnh đã tiến hành đưa xác nạn nhân ra khỏi hố đất. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ chết trong tư thế nằm úp mặt, hai tay bị trói về phía sau, xung quanh khu vực hiện trường cơ quan công an còn tìm thấy một số vật dụng như: áo khoác nữ , một quần kaki…

Hiện cơ quan pháp y tỉnh đang tiến hành khám nghiệm tử thi nhằm xác định danh tính nạn nhân.

Theo VOV Giao Thông

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.