Phát hiện xác người phụ nữ treo lủng lẳng trên cây mắm ven kênh

(PLO) - Tin từ Công an tỉnh Cà Mau, trong ngày 30-6, trên địa bàn TP Cà Mau, người dân còn phát hiện xác một người đàn ông trên một con kênh.

Vụ thứ nhất, nạn nhân là một người đàn ông. Thi thể được phát hiện trên một con kênh thuộc ấp Tư xã An Xuyên, TP Cà Mau. Vụ thứ hai là xác một phụ nữ trong tư thế treo lủng lẳng trên một cây mắm ven kênh sáng Bạc Liêu, thuộc địa bàn xã Định Bình, TP Cà Mau.

Đến chiều cùng ngày, Công an sau khám nghiệm hiện trường, kết luận xác nam là ông Trần Văn Đạo, 55 tuổi, ngụ xã An Xuyên, TP Cà Mau. Xác nữ là chị Kiều Thị Cẩm Nhung, ngụ khóm 6, phường 6, TP Cà Mau. Công an hiện đang làm rõ nguyên nhân cả hai cái chết trên.

Theo người dân địa phương, ông Đạo là người hay uống rượu say và có thói quen thích ngâm mình dưới nước, bơi trên kênh về nhà thay vì đi xe hay đi bộ. Còn chị Nhung có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

                                                                Trần Vũ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.