Phát hiện xác người bị truy nã trên sông

(PLO)- Theo công an, có thể sau khi sát hại vợ, Lê Văn Chiến đã bỏ trốn sang địa bàn khác rồi nhảy sông.

Sáng 27-10, Công an xã Xuân Dương (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cho biết người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông trong tình trạng đang phân hủy vào chiều tối 26-10, trên địa bàn xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân.

Người dân địa phương xã Xuân Thiên (Thọ Xuân, Thanh Hóa) phát hiện thi thể người đàn ông trôi sông được xác định là Lê Văn Chiến

Qua xác minh, công an xác định danh tính nạn nhân là Lê Văn Chiến (25 tuổi, xã Xuân Dương), đang bị truy nã về tội giết người.

Trước đó, hôm 27-9, ở xã Xuân Dương xảy một vụ án mạng, chị LTH (28 tuổi) tử vong tại nhà. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nghi phạm Chiến đã ra tay vì ghen tuông nên khởi tố và ra lệnh truy nã.

Theo công an, có thể sau khi sát hại vợ, Lê Văn Chiến đã bỏ trốn sang địa bàn huyện Thọ Xuân rồi nhảy xuống sông tự tử, thi thể trôi xuống vùng hạ du sông Chu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.