Phát hiện xác chết nữ không đầu, tay, chân

Khi được nhiều người dân phát hiện, xác của người phụ nữ xấu số đang trong thời kì phân hủy, mất cả đầu và 2 tay, 2 chân.
Ngày 29/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố điều tra vụ một xác chết nữ không đầu, tay và chân được phát hiện tại khu vực sông Kinh An Hạ, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/12, một số người dân nơi đây đi làm về ngang khu vực trên phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Qua kiểm tra thì phát hiện một phần cơ thể người nằm ngay dưới kênh nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Có mặt tại hiện trường, các đơn vị nghiệp vụ xác định nạn nhân là nữ giới, đang trong thời kì phân hủy và không có đầu, tay và 2 chân.

Trước đó, chiều 26/12, tại khu vực Tàu Hũ gần cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5) người dân cũng phát hiện một xác chết không đầu đang trôi tại đây. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vớt xác nạn nhân đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Theo Trung Kiên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.