Phát hiện xác chết có nhiều vết cứa trên cơ thể ở quận 1

  (PLO) - Người dân vừa phát hiện xác một phụ nữ có nhiều vết cứa trên cơ thể và ở cổ gần kênh Tàu Hủ, quận 1 (TP.HCM).

Theo đó, sáng nay (30/5), những người đi bộ dọc bờ kênh Tàu Hũ đoạn qua quận 1 (TP.HCM) thì thấy vật lạ ở mô đất gần kênh. Kiểm tra, họ phát hiện đó là xác chết liền báo cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ CSĐT quận 1 đã có mặt phong tỏa hiện trường khám nghiệm.

Bước đầu xác định, thi thể là một phụ nữ (khoảng 40 tuổi) mặc chiếc áo trắng, quần xám cùng một số trang sức nhưng không giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính. Qua khám nghiệm, cơ thể nạn nhân có vết cứa ở cổ, hai tay và chân nghi do ngoại lực.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ. 

XUÂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.