Phát hiện xác chết bị cắt rời đầu trong rừng

(PLO) Khoảng 8 giờ sáng ngày 16-8, một người dân đi lấy măng đã phát hiện một xác chết( chưa rõ lại lịch) đầu lìa khỏi cổ trong rừng phòng hộ thuộc ấp Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xác chết bị cắt rời đầu đang phân hủy mạnh

Nơi phát hiện xác chết nằm trong khu rừng rậm rạp nhiều cây cối và cách con đường đi lên Núi Dinh khoảng 200m. Tại hiện trường, trên cành cây phát hiện chiếc đầu của nạn nhân được treo bằng một sợi dây dù được buộc vào cành cây. Dưới gốc cây, phần thân nằm nghiêng về một phía, nạn nhân mặc quần ngố mang thắt lưng, áo cộc tay. Bên cạnh phần thân còn lưu lại một chiếc mũ lưỡi trai và một đôi dép.

Xác chết đã bắt đầu phân hủy bốc mùi hôi thối ra xung quanh, phần đầu cũng biến dạng không nhìn rõ mặt. Hiện tại cơ quan công an đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.