Phát hiện vụ vận chuyển súng đạn, ma túy trên xe khách

(PL)- Chiều 16-4, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng (ngụ Tân Lạc, Hòa Bình) và Hoàng Ngọc Anh (ngụ Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển súng đạn quân dụng và ma túy trái phép.

Trước đó, chiều 14-4, trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội), Đội CSGT số 12 - Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội phát hiện xe khách 29 chỗ biển số 89B-002.02 đang lưu thông hướng Hòa Bình - Hà Nội có nhiều nghi vấn nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Qua đó CSGT phát hiện Hoàng và Anh mang theo một khẩu súng quân dụng lắp ống giảm thanh, 100 viên đạn loại súng AK, 52 viên đạn dùng cho dạng súng ngắn và hai gói ma túy tổng hợp.

Bước đầu cả hai khai nhận được một người lạ mặt thuê vận chuyển súng và đạn từ Hòa Bình về giao cho một đối tượng ở Hà Nội để nhận khoản tiền 10 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.