Phát hiện vụ trộm nhờ những quyển sách ở vựa ve chai

(PLO)- Nam thanh niên từng làm bảo vệ tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ (TP.HCM) đột nhập lấy sách vở, khung cửa để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 7-3, Công an huyện Cần Giờ đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý với Trần Văn Nở (33 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 4-3, cảnh sát kiểm tra điểm thu mua ve chai của một người phụ nữ ở xã Long Hòa (huyện Cần Giờ) phát hiện nhiều loại sách đang còn mới nên mời về trụ sở làm việc.

Người phụ nữ khai rằng số sách nói trên được mua tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ vào ngày 30-1 do một nam thanh niên bán lại.  

Cảnh sát nhanh chóng xác định người này là Nở nên triệu tập. Thanh niên này khai do cần tiền tiêu xài nên đã mang sổ sách, khung cửa của trung tâm giáo dục thường xuyên bán lấy hơn 5 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Theo một nguồn tin, Nở từng làm bảo vệ tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ nhưng đã nghỉ việc.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.