Phát hiện thi thể thiếu nữ bị mất tích trong rừng sâu

(PLO)- Chiều 5-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định tử thi đối với thi thể của cô Lê Thị Kim Tiến (19 tuổi) ngụ Tân Thuận, Hàm Thuận Nam.

 Rất đông người dân hiếu kỳ nghe tin đã băng rừng vào xem

Được biết, trước đó, Tiến làm công cho một tiệm vàng tại khu vực chợ 30 (Hàm Thuận Nam) và bỗng dưng biến mất từ trưa 2-10 không thấy về. Gia đình đã điện thoại nhưng số của Tiến ngoài vùng phủ sóng và tìm kiếm khắp nơi nhưng bất thành. 

Trưa 5-10, một nhóm người đi săn bắt chim tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú (Hàm Minh, Hàm Thuận Nam) phát hiện thi thể cô gái nằm trong rừng, cách tỉnh lộ khoảng non một cây số. Nạn nhân chết trong tư thế áo đã bung hết nút, dây kéo quần Jean bị kéo bung ra ngoài, bên cạnh là một con dao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.