Phát hiện thi thể nữ trôi trên sông Sêrêpốk

(PLO)- Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân một thi thể nữ nổi trên sông Sêrêpốk đoạn qua xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, ông Trần thế Quang, Chủ tịch UBND xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nữ trôi dạt trên sông Sêrêpốk.

thi thể nữ.jpg
Khu vực phát hiện thi thể nữ trên sông. Ảnh: N.D

Theo ông Quang, thi thể nữ nói trên đang trong quá trình phân hủy. Lực lượng chức năng đang trục vớt thi thể để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân người này tử vong.

Lực lượng chức năng của xã Tâm Thắng đang phối hợp để bảo vệ hiện trường, thông báo tìm thân nhân của người bị nạn.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 22-1, người dân đi qua khu vực gần đập thủy điện Tam Long, thuộc buôn buôr, xã Tâm Thắng thì phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt nước nên báo chính quyền địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.