Phát hiện thi thể nữ sinh dưới mương nước sau 1 ngày mất tích

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể nữ sinh lớp 11 dưới mương nước sau một ngày mất tích bí ẩn.

Ngày 12-7, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) cùng lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Phan Thị Trân Ch. (16 tuổi, ở xã Phong An).

Vào khoảng 18 giờ ngày 11-7, thi thể em Ch. được phát hiện dưới mương nước dọc Tỉnh lộ 11C ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền. Cách đó chừng 500m, chiếc xe đạp của em Ch. cũng được tìm thấy trên bờ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Thi thể em Ch. ngay sau đó được chuyển đến cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện công tác điều tra.

Được biết, em Ch. là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đóng tại xã Phong An. Vào sáng 10-7, sau khi em Ch. dự lễ tổng kết năm học thì mất tích cho đến khi thi thể được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.