Phát hiện thi thể nữ không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

(PLO)-  Qua khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân là nữ (khoảng 35 tuổi), đang trong quá trình phân huỷ.

Trong chiều 2-12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ việc người dân phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông Sài Gòn.

Đoạn sông nơi phát hiện thi thể nữ trôi sông. Ảnh: CM

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân lưu thông tại khu vực đường số 1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức phát hiện một thi thể trôi trên sông.

Người dân sau đó đã đưa vào bờ và thông báo cơ quan công an. Qua khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân là nữ (khoảng 35 tuổi), đang trong quá trình phân huỷ.

Đặc biệt, phần đầu nạn nhân có dấu hiệu bị móp phân nửa, khuỷu tay phải bị cụt... Nạn nhân tử vong trong tình trang chỉ mặc áo ngực và quần dài thun màu vàng.

Vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.