Phát hiện thi thể nữ giới dưới sông Rạch Chiếc

(PLO)- Thi thể nữ giới khoảng 25-30 tuổi, trên người mặc áo thun, quần dài màu đen được người dân phát hiện dưới sông tại TP Thủ Đức.

Trong ngày 3-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ và xác minh danh tính thi thể nữ giới được người dân phát hiện dưới sông trên địa bàn.

xac-chet-troi-song.jpg
Đoạn sông được phát hiện thi thể nữ giới đang trong quá trình phân huỷ. Ảnh: CM

Trước đó, vào trưa cùng ngày, người dân sinh sống trên địa bàn phường Phước Bình phát hiện 1 thi thể đang nổi dưới bờ sông ngay khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Vụ việc được trình báo lực lượng chức năng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và trục vớt, thi thể được xác định là nữ giới, khoảng 25 đến 30 tuổi, đang trong quá trình phân hủy, trên người mặc áo thun, quần dài màu đen.

Công an TP Thủ Đức sau đó đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.