Phát hiện thi thể người đàn ông trôi sông tại Long An

(PLO)- Thi thể người đàn ông trôi sông tại khu vực bến đò Rạch Rít thuộc địa bàn xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8 giờ sáng ngày 7-9, tại khu vực bến đò Rạch Rích (ấp 5, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) người dân phát hiện một thi thể trôi dạt trên sông.

thi thể người đàn ông trôi sông.jpg
Thi thể người đàn ông trôi sông được người dân phát hiện gần khu vực cầu bến đò Rạch Rít. Ảnh:CTV

Vụ việc được người dân báo đến công an xã Tân Bửu, huyện Bến Lức.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã Tân Bửu, huyện Bến Lức có mặt tại hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng xác minh danh tính nạn nhân.

Nạn nhân có đặc điểm nhận dạng: nam giới khoảng 30-40 tuổi, mặc quần đùi màu đỏ, áo loại sơ mi ngắn tay hoạ tiết hoa văn màu tím, bên ngoài có mặc áo mưa màu vàng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp điều tra xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.