Phát hiện thi thể người đàn ông đã phân hủy trong căn nhà hoang

(PLO)- Người dân vô tình đi vào căn nhà hoang, phát hiện thi thể một người đàn ông đã phân hủy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-4, Công an xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An tổ chức phong tỏa bảo vệ hiện trường tại một ngôi nhà hoang tại Ấp 1, sau khi người dân phát hiện trong căn nhà có thi thể người đàn ông đã phân hủy.

Căn nhà hoang được người dân phát hiện thi thể đã phân hủy. Ảnh: LÊ DUY

Căn nhà hoang được người dân phát hiện thi thể đã phân hủy. Ảnh: LÊ DUY

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ tối ngày 27-4, một người dân vô tình đi vào căn nhà này, thấy cửa chính bị khóa bên trong thì soi đèn từ cửa sổ nhìn vào rồi phát hiện thi thể đã phân hủy, chỉ còn bộ xương khô. Người này nhanh chóng báo ngay đến công an xã Thạnh Đức.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Ảnh: LÊ DUY
Lực lượng chức năng đang phong tỏa và bảo vệ hiện trường. Ảnh: LÊ DUY

Lực lượng chức năng bước đầu xác định người đàn ông tên D (65 tuổi), có gia đình và cư ngụ tại Thị Trấn Bến Lức. Nhưng về sống một mình giữ nhà cho người quen, tạm trú tại ấp 1 xã Thạnh Đức.

Người dân xung quanh cho biết, ông D sống một mình, ai thuê gì làm đó, nhưng sống hơi khép kín với mọi người xung quanh.

Từ sau dịch bệnh Covid- 19, năm 2022 đến nay người dân sống xung quanh cũng không thấy ông D. Người thân, có đi tìm khắp nơi nhưng không gặp. Đến nay, thì hay tin ông D mất trong chính căn nhà đang trông giữ dùm người quen.

Do căn nhà bỏ hoang ít ai tới lui, chính vì vậy, cũng không ai phát hiện ông D mất. Có thể ông D đã mất rất lâu đến nay mới phát hiện.

Tuy nhiên, những hộ dân sống xung quanh cho biết không nghe bất cứ mùi hôi, thối bốc lên từ thi thể của căn nhà này.

Hiện vụ việc đang công an xã Thạnh Đức phong tỏa để chờ lực lượng chức năng đến khám nghiệm và điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.