Phát hiện thi thể người đàn ông đã chết nhiều ngày

Khoảng 9h sáng, ngày 28/6 khi bạn bè đến nhà ông Long chơi thì phát hiện ra dấu hiệu bất thường từ căn nhà của ông. Gọi cửa không thấy ai trả lời nên bạn ông Long phá cửa xông vào thì thấy ông Long đã chết.

Danh tính đầy đủ của nạn nhân là Phạm Sỹ Long (51 tuổi, ngụ tại số 49 Nguyên Hồng, P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuôt, Đắk Lắk). Theo một số người dân sống xung quanh cho biết, ông Long hiện đang sống 1 mình, ông đã ly dị vợ và có con trai đang học nghề ở TP. Hồ Chí Minh. Ông là một người sống khép kín với hàng xóm.

Hàng xóm của ông Long còn cho biết thêm, khoảng 3 ngày trước con trai của ông Long có điện thoại, nhắn tin cho bố mình nhưng không thấy trả lời.

Ngôi nhà ông Long sống
Ngôi nhà ông Long sống

Nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế nằm ngửa trên nền nhà, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Nhận được tin báo, công an TP. Buôn Ma Thuột đã đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo Dân Trí

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.