Phát hiện thi thể người đàn ông có hình xăm phủ kín tay trái

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể người đàn ông có cánh tay trái hình xăm phủ kín ở Khánh Hòa.

Sáng 31-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Vĩnh Hải khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông ở khu vực Bãi Chuối thuộc thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải.

gen-h-ninh-thuan.jpg
Thi thể người đàn ông có hình xăm cánh tay trái. Ảnh: AB

Tối 30-8, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới ở khu vực Bãi Chuối gần bãi biển thuộc thôn Vĩnh Hy, nên báo cơ quan chức năng. Công an xã Vĩnh Hải phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải, nạn nhân không phải người địa phương, không có giấy tờ tùy thân trên người.

Thời điểm phát hiện mặc áo thun màu đen, quần lửng màu vàng, hình xăm phủ kín cánh tay trái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.