Phát hiện thi thể nam sinh trên sông Hương

(PLO) - Vào sáng hôm nay (30-7), người dân hoảng hồn phát hiện thi thể một nam thanh niên đang trôi nổi trên sông Hương, đoạn gần cầu Giã Viên (TP Huế).

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành vớt, khám nghiệm tử thi và đảm bảo an ninh trật tự. Nạn nhân được xác định là Lê Bá Ngọc Bảo (sinh năm 1998, trú ở tổ 19, Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

 Người dân hiếu kì vây kín khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh NGUYỄN DO


Người dân hiếu kỳ vây kín khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: NGUYỄN DO

Gia đình nạn nhân cho biết trước đó Bảo có gọi điện thoại về nhà thông báo đã mất xe đạp điện, từ ngày hôm qua đến sáng nay, gia đình đã cố liên lạc với Bảo nhưng không được.

Sáng cùng ngày gia đình nạn nhân đã đến hiện trường, làm thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.