Phát hiện thi thể một bé trai bị sóng đánh dạt vào bờ

 Tại thời điểm được phát hiện nằm trên bờ biển, bé H. đã tử vong.

Địa điểm phát hiện thi thể bé H.
Địa điểm phát hiện thi thể bé H.
Khoảng 19h ngày 25-7, một số ngư dân trên đường đi kéo lưới phát hiện tại bãi biển xóm 19, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, đã phát hiện một bé trai nằm ở mép nước. 
Nghi ngờ bé bị đuối nước nên công tác cấp cứu ngay lập tức được triển khai nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong từ trước đó.

Nạn nhân được xác định bé P.V.H (6 tuổi, trú tại xóm 19, xã Diễn Thịnh). Nguyên nhân ban đầu được xác định là bé H. đi tắm biển và bị sóng nhấn chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc là lúc nước đang rút nên thi thể nạn nhân không bị cuốn trôi mà bị sóng đánh dạt lên bờ.

Sáng nay, gia đinh đang hoàn tất thủ tục an táng cho bé H.

Theo Vĩnh Khang (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.