Bình Định:

Phát hiện thi thể cụ bà sau 8 tháng mất tích

(PLO)- Thi thể một cụ bà 76 tuổi ở Bình Định được phát hiện đang phân hủy trên núi sau 8 tháng mất tích khi đi mua đồ ăn sáng cho chồng.

Chiều 3-11, Công an phường Đống Đa, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết thi thể bà Đỗ Thị Nhiều (76 tuổi, ngụ địa phương này) đã được người thân nhận về mai táng.

Trước đó, chiều 2-11, trong lúc đang phát dọn rừng trồng trên sườn núi Bà Hỏa (thuộc phường Đống Đa), một số công nhân Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn phát hiện xác một người chết đang trong giai đoạn phân hủy nên trình báo công an địa phương. 

Từ một số vật dụng như bộ quần áo mục nát, đôi dép tại hiện trường, người thân xác nhận thi thể đang phân hủy là của bà Đỗ Thị Nhiều. Theo người nhà bà Nhiều, ngày 20-2, bà rời nhà, nói đi mua đồ ăn sáng cho người chồng đang bị bệnh nằm một chỗ. Tuy nhiên, sau đó không thấy bà Nhiều trở về. Gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi trong nhiều ngày sau đó nhưng không có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.