Phát hiện thi thể cô gái 22 tuổi trên sông Dinh

(PLO)- Nhiều người trước đó phát hiện túi xách và điện thoại của nạn nhân để trên cầu Tân Lý, thuộc thị xã La Gi.

Đến trưa 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vẫn đang khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết một phụ nữ vừa phát hiện.

Cơ quan điều tra trưng cầu giám định tử thi.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể là nữ giới đang trôi trên sông Dinh (thuộc khu phố 4, phường Phước Hội, thị xã La Gi).

Người dân đã trình báo cho lực lượng chức năng và thi thể nạn nhân được đưa vào bờ.

Qua truy tìm, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là chị CNHT (22 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi).

Một số người dân địa phương cho biết ngày 7-7, một số người phát hiện túi xách và điện thoại của chị T để trên cầu Tân Lý, thuộc địa bàn phường Phước Hội, thị xã La Gi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.