Phát hiện thi thể chỉ còn là bộ xương khô ở khu vực Cổng Trời

(PL) - Người dân cho hay bảy tháng trước họ thấy người đàn ông ăn mặc giống tử thi xuất hiện tại khu vực.

Ngày 22-2, Công an tỉnh Bình Thuận đã đến khu vực dốc Chó Ngáp (còn gọi là Cổng Trời) nằm trong lâm trường Tánh Linh khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định để điều tra thi thể một nam giới đã bị phân hủy chỉ còn lại xương và bộ quần áo mục nát.

Công an khám nghiệm thi thể chỉ còn là bộ xương trong rừng sâu. Ảnh: PN

Trước đó một số người đi rừng phát hiện bộ xương và quần áo tại khu vực trên. Nơi người dân phát hiện thi thể ở lưng chừng núi có độ dốc cao, cách trung tâm xã Suối Kiết gần ba giờ đi xe máy.

Công an xác định nạn nhân là nam giới, bị một thân cây có đường kính khoảng 35-40 cm đã bị chặt ngã đè lên. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một vài vật dụng cá nhân và một chiếc bật lửa. Nạn nhân có khả năng chết trước đó khoảng 5-6 tháng.

Một vài người dân sống gần khu vực này kể, khoảng tháng 7-2015 họ có thấy người đàn ông ăn mặc giống tử thi, nói giọng miền Bắc xuất hiện tại khu vực này nhưng sau đó không thấy nữa.

• Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ một bộ xương trong thùng carton tại nhà ông Trần Văn Khoát (77 tuổi, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Trong lúc sửa lại nhà cho ông Khoát, thợ xây đã phát hiện một bộ xương nói trên ở trần nhà. Căn nhà này ông Khoát mua lại của một phụ nữ và bà này bị tòa phạt bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán hài cốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.