Phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ rơi ở kênh thoát nước trong KCN

(PLO)-Một số công nhân hoảng hồn phát hiện một thi thể bé sơ sinh bị bỏ rơi khi đang làm việc tại công trình kênh thoát nước trong khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Lúc 9h ngày 10-3, công nhân làm việc tại công trình kênh thoát nước tại đường số 1, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương phát hiện một vật màu đen giống hình người. 

Mọi người vội lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh đã chết tự bao giờ. Cơ thể bé bị tím tái, xung quanh không có vật dụng gì khác. Những công nhân ở đây cho biết em bé sơ sinh trên chưa đầy một tuần tuổi. Do nằm trong khu công nghiệp nên nhiều người đi qua đây tò mò dừng xem vụ việc. 

Vụ việc báo lên bảo vệ khu công nghiệp và công an phường Bình Hòa để giải quyết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường giải quyết vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.