Phát hiện thi thể 1 phụ nữ phân hủy trong rừng ở Gia Lai

(PLO)- Ngay sau khi phát hiện thi thể trong rừng ở huyện Kbang, thân nhân của thi thể đã đến hiện trường nhận dạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-4, Công an huyện Kbang (Gia Lai), cho biết Công an xã Sơn Lang đã có báo nhanh về việc phát hiện một thi thể nữ giới trong rừng và đã có người thân đến nhận dạng, xin đưa về nhà an táng theo phong tục.

Người tử vong trong rừng được xác định là bà ĐTH (39 tuổi, ngụ làng Tơ Pơng, xã Lơ Ku, huyện Kbang).

Qua đặc điểm nhận dạng, ông ĐP (chồng bà H) và bà Đinh Thị Khyenh (Trưởng làng Tơ Pơng), xác nhận thi thể này chính là bà H.

Tháng 8-2022, tại rừng Kbang cũng phát hiện hai thi thể là hai cha con. Ảnh: LK.

Tháng 8-2022, tại rừng Kbang cũng phát hiện hai thi thể là hai cha con. Ảnh: LK.

Trước đó, sáng ngày 18-4, Công an xã Sơn Lang nhận tin báo từ anh Đinh Văn Giới (ngụ làng Kon Von 2, Đắk Rong), trong quá trình đi rừng, dọc theo suối để bắt cá, anh phát hiện một thi thể người.

Vị trí hiện trường xác định tại khu vực Suối Bom (thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng quản lý), có tọa độ 503017.0E, 1602348.1N 949m.

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, xác định là nữ giới. Tư thế ngồi tựa lưng vào vách đá, đầu ngã bên phải, ngồi bệt, chân co. Thân trên không mặc áo, thân dưới mặc quần dài màu đỏ mận (đã sờn rách), trên tay phải có vòng hạt chuỗi, có áo màu trắng, màu đen để trên bờ đá.

Qua thông báo nhanh cho các đơn vị công an trên địa bàn huyện Kbang, Công an xã Lơ Ku đã có thông báo phản hồi tại địa phương có người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có tiền sử bệnh thần kinh đã mất tích từ khoảng cuối tháng 2-2023. Ngay sau đó, Công an xã Lơ Ku đã cùng thân nhân người mất tích ở làng Tơ Pơng đến hiện trường để nhận dạng.

Tại đây, ông ĐP (chồng bà H đã mất tích) và bà Đinh Thị Khyenh (Trưởng làng Tơ Pơng), xác nhận thi thể này chính là bà H.

Theo người nhà nạn nhân, cuối tháng 2-2023, trong quá trình chăm sóc ông ĐP bị rắn cắn tại Trung tâm Y tế huyện Kbang, chiều tối bà H đi ra trước cổng để mua cháo cho chồng và mất tích từ đó. Bà H có tiền sử bị bệnh thần kinh.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm và gia đình bà ĐTH không yêu cầu điều tra xác minh làm rõ và có nguyện vọng đưa về nhà an táng theo phong tục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.