Phát hiện ‘ổ’ xử lý hàng trăm ký da heo bẩn trong… nhà trọ

(PLO)- Hàng trăm ký da heo chưa chế biến nằm dưới đất dơ bẩn, bên cạnh là chảo nước luộc đen ngòm, hôi thúi, lông heo nổi lềnh bềnh. Nước thải trực tiếp ra ngoài kênh.

Ảnh minh họa

Chiều 28-5, ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM cho biết, Trạm Thú y quận 8 (TP.HCM) vừa tiêu hủy hơn 230 kg da heo thành phẩm… ngậm hóa chất.

Trước đó, cơ quan chức năng TP.HCM kiểm tra 3 hộ đang thuê khu nhà trọ tại địa chỉ 80/99/17 đường 41, phường 16, quận 8 để xử lý da heo bẩn.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 100 kg da heo chưa chế biến vẫn còn nằm dưới đất dơ bẩn. Bên cạnh là chảo nước luộc đen ngòm, hôi thúi, lông heo nổi lềnh bềnh. Nước thải trực tiếp ra ngoài kênh.

Cơ quan chức năng còn phát hiện một số hóa chất không tên, không nhãn được đựng trong nhiều bịch ni lon.

Chẳng những không cung cấp được giấy tờ theo quy định, các “nhà sản xuất xử lý da heo” còn chống đối cơ quan chức năng. Vụ việc đã được chuyển cho công an giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.