Phát hiện nhiều ngà voi tại nhà đầu nậu

(PL)- Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) chiều 17-7 phối hợp với tổ công tác Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an) tổ chức khám xét nơi ở của Phan Trọng Kiên (ở số nhà 7, tổ 14, thôn Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt).

Theo TTXVN, công an phát hiện có sáu bao tải chứa hàng chục chiếc ngà voi tại căn phòng trên tầng 3 nhà Phan Trọng Kiên và nhà một người họ hàng của Kiên. Kiên khai mua ngà voi với giá 8 triệu đồng/kg.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng công an kiểm tra ba người đi xe máy tại địa bàn phường Hoàng Liệt và phát hiện những người này vận chuyển 15 kg ngà voi. Số người này khai nhận Phan Trọng Kiên là chủ số ngà voi trên. Theo thông tin ban đầu, Phan Trọng Kiên là đầu nậu lớn, chuyên cung cấp động vật cho các nhà hàng ẩm thực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.