Phát hiện người treo cổ trong căn chòi ven tỉnh lộ 943

(PLO)- Sáng 27-2, người dân khóm Tây Khánh, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên (An Giang) phát hiện thi thể một người đàn ông treo cổ trong căn chòi canh giữ vật liệu xây dựng ven đường tỉnh lộ 943.

Công an TP Long Xuyên có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Công an TP Long Xuyên, cho biết qua xác minh điều tra ban đầu xác định nạn nhân là anh Nguyễn Hoài Thương (35 tuổi, ngụ ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang). Hiện có nghi vấn anh Thương tự tử do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường nơi người dân phát hiện anh Thương treo cổ tự tử

Một số người dân sống gần căn chòi chứa vật liệu xây dựng trên cho biết anh Thương ở trong căn chòi này để trông coi vật liệu xây dựng. Khoảng 13 giờ chiều 26-2, anh Thương cự cãi với bạn gái ngay tại chòi và anh này có hành vi đuổi đánh bạn gái… Sự việc dừng lại đó cho đến sáng 27-2 người dân phát hiện anh này chết trong tư thế treo cổ trong chòi.                                                   

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.