Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây

(PLO)- Nhóm thanh niên tá hỏa khi nhìn thấy một người treo cổ trên cây.

Lúc 14 giờ chiều nay (8-6), một nhóm thanh thiếu niên ra một khu vườn của nhà dân (sát vách Trường THPT Hòa Đa, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận) thì phát hiện dưới gốc cây xoan trong vườn có một đôi dép nhựa. Nhìn lên cây cả nhóm tá hỏa phát hiện một thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ.

Người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc.

Công an thị trấn Phan Rí Cửa đến bảo vệ hiện trường và xác định người treo cổ là anh NVT (24 tuổi, thợ hồ). 

Đến 15 giờ 30, người nhà đưa xác T. về lo an táng và cho biết T. lập gia đình khoảng hai năm nay, sinh sống bên gia đình vợ. Cách đây khoảng một tháng, vợ chồng T. mâu thuẫn, T. quay về nhà cha mẹ ruột. Lúc 11 giờ trưa nay, T. vẫn ăn cơm trưa với gia đình sau đó lấy xe máy bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Thuận điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.