Phát hiện nam công nhân chết bất thường trong nhà tắm

(PLO)- Vào khoảng 6 giờ ngày 30-10, anh Phạm Hùng Vĩ (39 tuổi quê tỉnh Hà Nam) được phát hiện tử vong trong nhà tắm tại cơ sở gỗ ấp Võ Dõng 3 (xã Gia Kiệm huyện Thống Nhất).

Vào thời điểm trên, không thấy công nhân Vĩ đi làm như mọi khi, chủ cơ sở ván ép đã cho công nhân đi tìm thì phát hiện anh Vĩ đã chết trong buồng nhà tắm của cơ sở.

Theo các công nhân tại đây, anh Vĩ vào làm công nhân trong xưởng cửa của cơ sở này 4 năm nay. Trước khi vào làm đây, anh Vĩ đã li dị vợ, anh ở trong cơ sở cùng với một số công nhân xa quê khác. Do buồn chuyện gia đình nên anh hay uống rượu sau giờ tan ca.

Qua khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định cái chết của anh Vĩ do say rượu tự ngã dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.