Phát hiện một thi thể mất đầu trên biển

(PLO)- Ngày 24/10, một nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đảo Phú Qúy (Bình Thuận) đang thông báo truy tìm tung tích một nạn nhân là nam giới không xác định được độ tuổi.

Theo đó, khoảng 10g ngày 21/10, thuyền NT - 91051 TS do ông Phạm Văn Cu (42 tuổi) trú thị trấn Đông Hải, TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận làm thuyền trưởng trong lúc hành nghề đánh bắt hải sản cách đảo Phú Quý 60 hải lý theo hướng Đông – Bắc, phát hiện một tử thi trôi trên biển. Các thuyền viên đã vớt xác nạn nhân lên thuyền và đưa vào cảng Phú Quý. 

Nạn nhân được xác định là nam giới đang trong quá trình phân hủy mạnh. Đáng chú ý, thi thể đã mất phần đầu, mất khung xương lồng ngực và xương bàn chân. Nạn nhân mặc quần Jean màu xanh, không có nhãn hiệu, dây thắt lưng màu nâu, không có nhãn hiệu. Tử thi đang trong thời kỳ phân hủy hoàn toàn nên không xác định được đặc điểm nhận dạng.

Trong túi quần Jean bên phải phía trước có 18 tờ tiền giấy nhân dân tệ của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.